Mùa xuân là cả một mùa xanh
“Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.
Có 48 kết quả được tìm thấy
“Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.
Chiều 5/3, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị làm việc với các xã: Rạng Đông, Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Xuân về việc lập quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.
Mỗi độ xuân về, Lễ Khai ấn Đền Trần lại thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về không gian linh thiêng của phủ Thiên Trường xưa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghi lễ khai ấn đã vượt ra khỏi khuôn khổ một phong tục đầu năm để trở thành nét đẹp văn hóa gắn với lịch sử vương triều Trần và hào khí Đông A. Trong dịp trẩy hội đầu xuân, Lễ Khai ấn được tổ chức mang ý nghĩa tri ân công đức tổ tiên, gửi gắm ước nguyện tốt đẹp quốc thái dân an, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tích phúc và răn dạy con người làm việc thiện, nhân văn.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cùng với không khí vui tươi trên khắp các thôn xóm, tổ dân phố, lễ mừng thọ người cao tuổi lại được tổ chức trang trọng. Những bậc cao niên được tri ân không chỉ bởi tuổi đời đáng kính, mà còn bởi những đóng góp bền bỉ cho gia đình và cộng đồng. Trong đời sống hiện đại, vai trò “cây cao bóng cả” của người cao tuổi tiếp tục được khẳng định qua công tác khuyến học, hòa giải ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh và gìn giữ phong trào văn hóa - văn nghệ, góp phần củng cố nền tảng đời sống văn hóa từ cơ sở.
Mỗi mùa trong năm đều mang đến đất trời một mùi hương rất riêng, nếu như Thu gợi nhớ bằng hương hoa sữa nồng nàn, Đông vấn vương với cái lạnh buốt của gió bấc, Xuân về thơm nồng những sắc hoa, thì Hạ mùa rực rỡ nhất trong năm lại có một mùi hương không rõ ràng, nhưng ai đã từng đi qua chẳng thể nào quên.
Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, chúng ta lại nhớ tới lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.
Mùa xuân với nhiều lễ hội truyền thống trải dài từ tháng Giêng đến tháng 3, tháng 4 âm lịch đã đưa Ninh Bình trở thành điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước, là sự trở về của nhiều người con xa quê. Về với lễ hội đầu xuân, với nhiều người là sự trở về với nguồn cội…
Trong những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ, tại nhiều nhà văn hoá thôn, xóm, phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Nhân lên nét đẹp văn hoá đầu xuân về truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lòng người lại dâng trào niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu. 95 năm qua (1930-2025), dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta đã lập nên những chiến công hiển hách, tạo nên những kỳ tích, đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, phóng viên Báo Ninh Bình đã ghi lại những cảm xúc, niềm tin của các đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh về Đảng quang vinh, vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước, cũng như tinh thần cống hiến của các đảng viên trên các lĩnh vực.
Mùa Xuân về, mang theo không khí tươi vui rộn ràng, cũng là lúc Hà Giang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đón Tết ở một vùng đất khác biệt, độc đáo. Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về Hà Giang để tận hưởng không gian thanh bình, khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi non biên cương và tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây.
Những ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025, Khu di tích lịch sử, văn hóa đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đón hàng nghìn lượt khách đến thăm quan, chiêm bái, du xuân. Đây là một nét đẹp văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Tết đến, Xuân về, người lính quân hàm xanh nơi vùng đất mở Kim Sơn vẫn chắc tay súng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên cho Nhân dân. Trong lòng họ có khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân-dân bền chặt.
Mỗi dịp Xuân về, người dân Việt Nam lại có thói quen lên chùa cầu may. Vào ngày mùng 1, tại Ninh Bình, nhiều gia đình cùng nhau đến chùa, thành tâm dâng lễ, thắp nén nhang thơm kính Phật, cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe, công việc suôn sẻ, gia đình hòa thuận.
Mùa Xuân về, đất trời như khoác lên mình một tấm áo mới. Cùng với niềm vui đón Xuân mới, người dân Ninh Bình lại càng thêm trân trọng những kỷ niệm về Bác Hồ-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Khắc ghi tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc và những lời căn dặn khi Bác về thăm Ninh Bình, những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Ninh Bình luôn đoàn kết bằng một ý chí mạnh mẽ, niềm tin và khát vọng lớn lao, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Nhiều năm qua, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ, động viên người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội luôn được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo, trở thành nền nếp, nét đẹp văn hóa được duy trì và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Chúng tôi đến thăm Quần đảo Trường Sa đúng dịp Tết đến, xuân về. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đảo là những chùm hoa tím ngắt, ẩn trong tán lá cây xanh mướt, rễ cây cắm sâu vào nền đá san hô, tạo nên dáng đứng hiên ngang như chính những người lính đảo.
Những ngày này, tại các vườn đào phai Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) lại rộn ràng, tấp nập người đến tham quan và chọn mua đào, không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chợ Hoa Xuân thành phố Hoa Lư lại trở thành điểm nhấn sôi động thu hút hàng nghìn người đến du xuân, mua sắm và chiêm ngưỡng sắc hoa, cây cảnh tụ hội về. Không chỉ những tiểu thương bán hoa tất bật với mùa cao điểm, mà nhiều dịch vụ ăn theo cũng nở rộ. Mỗi người một công việc nhưng đều tận dụng tốt thời điểm vàng để có thu nhập dịp cuối năm.
Năm nào cũng vậy, chuẩn bị đón xuân mới cũng là thời điểm các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động vui Xuân, đón Tết, trong đó chú trọng việc bảo đảm chế độ, chính sách về tiền lương, thưởng Tết.
Mỗi khi Tết đến, Xuân về, người dân cả nước không quên gửi gắm những tình cảm ấm áp của đất liền đến cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đang công tác và sinh sống nơi Quần đảo Trường Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", cứ mỗi độ Tết đến Xuân về là các ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan, đoàn thể và nhân dân Ninh Bình lại tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, gây rừng. Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi này có gì mới, công tác chuẩn bị đã được thực hiện ra sao... phóng viên (PV) Báo Ninh Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình về vấn đề này.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong không khí vui tươi, phấn khởi đón những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, các Quỹ khuyến học, khuyến tài (KHKT), các cấp Hội khuyến học trong tỉnh và các Ban khuyến học dòng họ lại tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài thiết thực, hiệu quả, như tuyên dương, khen thưởng, trao quà, tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, những học sinh nghèo vượt khó học giỏi…, được huy động từ nhiều nguồn lực gây quỹ khuyến học, với mong muốn tiếp tục động viên, nhân lên niềm vui, sự tự tin cho các em nhân dịp năm mới, tạo động lực giúp các em tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong học tập, rèn luyện.
Mỗi lần ghé đất Yên Phong (Yên Mô), chúng tôi lại bồi hồi nhớ về giọng hát Xẩm réo rắt với cách biểu diễn nhạc cụ "độc nhất vô nhị" tay kéo nhị, chân gõ xênh của nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu. 5 năm trước, khi bà qua đời, có người cho rằng cụ Hà Thị Cầu sẽ là người "hát Xẩm cuối cùng" và nghệ thuật hát Xẩm sẽ bị lãng quên ngay chính tại quê hương của cụ. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại… Mùa xuân năm nay, chúng tôi lại trở về "đất xẩm" giữa cuộc sống sôi động và hiện đại, những làn điệu Xẩm chợ, Xẩm thập ân... vẫn len lỏi và tìm những con đường riêng để "ngân vang"...
Những dãy tháp karst trùng ngôi, liền ngọn hùng vĩ, bên trong có nhiều hang động kỳ lạ, sông ngòi khuất khúc, nước bạc lấp lánh, chìm ẩn dấu tích người Việt cổ; dấu biển xâm thực, sự tiến hóa địa mạo, địa chất và nhiều đền, chùa cổ kính, linh thiêng, trầm mặc... Đó là những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An. Cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến, người dân vùng di sản lại mở hội, thu hút đông đảo khách tham quan du lịch.